Chồng là gì mà lúc chưa cưới thì háo hức, cưới về chưa lâu đã chán ngán thế này, các chị em ơi?
Chồng yêu, em đã dành hết tình yêu để chăm sóc anh, nhưng giờ đây anh không còn là soái ca ngày xưa nữa. Anh trở nên béo phì, bụng mỡ, và em cảm thấy có lỗi vì đã chăm sóc anh quá đà và thường xuyên gọi đồ ăn về. Em chỉ còn biết thắc mắc về sự khác biệt giữa chồng chưa cưới và chồng đã cưới. Ngày trước anh lịch lãm, giờ chỉ ở nhà vui vẻ với vẻ ngoài phì nhiêu. Anh từng giống Hà Anh Tuấn, giờ thì không còn như vậy nữa. Ngày trước anh trẻ trung, giờ không cần nhắc đến tuổi tác. Anh từng là một soái ca với những chiếc khuyên, giờ thì không biết phải xỏ khuyên vào đâu nữa.
Ngày xưa, anh phải làm trò mới khiến em cười, giờ chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ làm em cười ngặt nghẽo. Em xin lỗi, là do em... Kiểu tóc năm xưa vẫn vậy, nhưng người lại thay đổi nhiều quá. Em nghĩ kiểu tóc và kính này chỉ hợp với anh của quá khứ. Em biết mình hơi phá cách, nhưng khí chất của chồng vẫn không thay đổi. Chồng em là do em nuôi dưỡng, nên mới ngầu như vậy! Ngày xưa em muốn nằm cạnh chồng, giờ em lại muốn né xa. Ôi chồng tôi! Xin hãy là anh của ngày hôm qua! Em mong anh mạnh mẽ lên, vì trong mắt em, chồng vẫn là số 1! Là người sẵn sàng vì em và con mà quên nhan sắc, luôn ăn món em nấu, yêu và nghe lời vợ bất kể béo gầy. Cảm ơn chồng đã cho em những trò đùa như này! Xin lỗi chồng thêm lần nữa. P.S. Em yêu anh, tối nay lại đi ăn rồi về trả bài nhé!




















Source: https://afamily.vn/chong-la-gi-ma-chua-lay-thi-ham-lay-ve-moi-dung-chua-bao-lau-da-ngan-the-nay-chi-em-oi-20180414122303346.chn